Anh thương em
Hai chữ thương em. Một chữ nhớ. Một lần gặp gỡ. Vạn lần mơ...
Nhìn người ta hạnh phúc có đôi
Còn riêng em phố đông vẫn lặng lẽ,
Một mình em trên mọi ngã rẽ
Em vẫn đi về, lẻ bóng một mình em.
Ngoài trời kia gió rét bỗng ùa về
Thấy thương em khi gió mùa chợt đến
Em sẽ chẳng có ai bên cạnh hết
Chẳng ai đón em về, khi tối muộn tan ca.
Giá mà lúc này, anh chẳng công tác xa
Thì anh sẽ giúp em làm tất cả.
Mọi khó khăn, anh thay em gánh vác
Mọi nỗi vui buồn, anh chia sớt cùng em.
Anh đau đáu mỗi ngày xa em
Là nỗi lo mỗi ngày một lớn,
Là nhớ thương biết nói sao cho đủ
Biết nói bao lời, cho trọn nỗi yêu thương.
- Thu Phương-
LiLy Nguyễn 2017-04-09 07:38:46
Có thứ tình cao hơn tình yêu. Đấy là tình thương. Khi thương nhau người ta sẽ không làm nhau đau.Phương Kem 2017-04-09 09:05:39
Khi trưởng thành người ta không đi tìm tình yêu, mà chỉ cần một người thương yêu mình là đủ hạnh phúc rồi.LiLy Nguyễn 2017-04-10 03:12:18
Nhưng đôi khi lại hay sợ tình thương đó là sự thương hại mà không muốn nhận