Từ đâu anh đã đến
Rồi vội vàng đi đâu?
Vết chân in trên cỏ
Anh đi, tôi theo sau
Tôi gọi anh là "gió"
Hẳn là gió biết tôi?
Sao mỗi lần gặp tôi
Gió thì thầm gì thế?
Những nơi tôi từng đến
Đều có gió đến cùng
Nâng cánh diều của tôi
Hay khẽ rung đồng cỏ
Gió ngắt cánh phượng đỏ
Gió xua cái nắng hè
Gió hát lời nho nhỏ
"Rì rào..." tôi lắng nghe...
Diều cũ, tôi đã cất
Cánh phượng cũ đã phai
Tuổi thơ còn hay mất?
Tôi vô tình quên ai.
Sáng nay tà áo trắng
Bay nghiêng giữa sân trường
Dịu dàng nhìn bóng nắng
Tôi giật mình "gió ơi..."