Hạnh phúc không chọn em.
Gửi anh - người em yêu. Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ chúc anh hạnh phúc.
Anh - em và cô ấy
Đâu kẻ đúng, người sai
Tình đâu điều trái - phải
Yêu là yêu, đơn thuần.
Song mối tình hai lối
Thường mang nhiều xót xa
Dẫu người đi kẻ ở
Những nỗi đau khó nhòa.
Sau những tháng ngày qua
Phải làm sao tròn vẹn?
Thôi. Em buông ước hẹn
Gửi tặng người tới sau.
Bởi tình anh bạc màu
Thì người ta mới tới
Con tim anh rung động
Tim em hằng chơi vơi.
Dẫu anh giờ quay về
Cũng đâu còn nguyện ý
Em làm sao ích kỷ
Giữ mãi anh bên mình.
Đặt dấu chấm cuộc tình
Em biết mình nên vậy
Anh hãy cùng cô ấy
Vẽ tiếp mùa yêu thương.