Ngủ đi em
Có mấy đêm vẫn cứ hay thao thức chẳng biết vì sao. Cố dặn lòng hãy ngủ đi nhưng sao vẫn không ngủ được
Ngủ đi em, đêm nay trăng lặn
Chỉ còn đêm, còn tiếng dế kêu sầu
Gió đìu hiu, gió lay ngọn cỏ
Trời khuya rồi, sao còn thức chi em?
***
Ngủ đi em, đêm nay dài lắm
Màn đêm che, hoa đã ngủ rồi
Ngày đã mệt, sao em còn thức?
Trăn trở hoài, thôi ngủ đi em.
***
Gà đã gáy, không giờ qua mất
Em chưa ngủ, mắt vẫn suy tư
Nhìn đêm nay, nhìn sao trời chuyển
Đếm vì sao, rồi ngủ đi em.
***
Ngủ đi em, hãy ngủ đi em
Đừng trăn trở, đừng suy nghĩ nhiều
Đừng thổn thức vì đời đâu có đẹp
Ngủ đi em, mai thức giấc hãy buồn
Ngủ đi em, hãy ngủ đi em...
Hoa Bồ Công Anh 2017-07-23 02:21:14
Đọc xong bài thơ mình thấy bớt cô đơn hơn