Chuyện về ông lão ngư dân
Một hôm đánh được cá thần ngoài sông
Cá thần cúi lạy xin ông
Tha con mạng sống trả công sang giàu.
Thế là lão thả cho mau
Bảo rằng tôi sẽ ước sau cá à!
Ông lão thu lưới về nhà
Rồi đem câu chuyện kể bà vợ nghe
Bà vợ khi ấy cười nhe
Ông ra ông ước cái xe đạp này!
Xe mình nó hỏng lâu ngày
Hết xe đi chợ cứ đày đôi chân.
Ông lão chẳng chút ngại ngần
Bước đi mau chóng lại gần bờ sông
Cá ơi có thấu lời ông
Cho xin xe đạp chứ không cần nhiều!
Tới nhà nhìn thấy vợ yêu
Mặt mày cau có là điều gì đây
Bà nhìn ông cáu phút giây
Ông ra ước lại chục cây vàng mười!
Ông lão giờ hết tươi cười
Cá ơi có hiểu cho người vợ tôi.
Cá bơi suy nghĩ một hồi
Vì tôi có thể, được rồi về đi!
Đâu rồi bà vợ mọi khi
Giờ sao lộng lẫy quý phi thế này!
Số đời sao quá đắng cay!
Bà giờ lại muốn có ngày làm vua
Bà buông lời lẽ chanh chua.
Đòi ông ước tiếp tiền mua ngai vàng
Sống trong phú quý giàu sang
Người hầu kẻ hạ đàng hoàng như tiên
Lão ngư nghe vậy than phiền
Cá vàng nổi giận không hiền nữa đâu
Cho về cuộc sống ban đầu
Để bà ta biết chớ cầu xa hoa.
Và rồi câu chuyện thế là
Đừng nên hám của để mà trắng tay!
Tôi chỉ khuyên bạn thế này
Bằng lòng số phận mỗi ngày đều vui!
-Lạc Đà-
Trung Ngo 2017-07-10 02:20:00
Ủng hộ tác giả, tại hạ cũng có một biết vài như thế này nhưng thể loại là song thất lục bát ^^Shine Bùi 2017-07-10 02:38:49
Đâu, đăng lên xem nào ?Trung Ngo 2017-07-10 03:36:15
Đợi tí nữa huynh đài, khi truyện ta được duyệt đã ^^Shine Bùi 2017-07-10 05:53:41
Viết truyện rì đấy?Trung Ngo 2017-07-11 05:14:20
Truyện phổ thơ việt Nam, được duyệt rồi đó huynh đài. Huynh đài đọc và tìm tới bài ông lão đánh cá và con cá vàng nhé ^^Shine Bùi 2017-07-11 05:27:37
Tìm đọc r :) Lâu ngày k đọc song thất, nên k xuôi lắm, nhưng rất hay :3Trung Ngo 2017-07-11 08:51:44
(y)