PHỐ CHIỀU
Chiều nay trời nhạt gió lặng thinh Đèn chiều góc phố sáng mờ mờ
Chiều nay trời nhạt gió lặng thinh
Đèn chiều góc phố sáng mờ mờ
Hồ xanh nước ngọc trời phản chiếu
Màu nắng chiều rơi, lác đác buồn.
Con phố nhỏ, cây me tây lá đổ
Bước nhịp chân, bước trước, bước theo sau
Tiếng lá rơi, bên gánh hàng cũ
Có người cô, mang nặng gánh cuộc đời
Nhìn thẩn thờ, theo dòng người xe cộ
Mơ chút gì, mơ một chút bình yên?
Em vé số, buổi chiều trời ngủ sớm
Mãi bước đi, xấp vé số đầy tay
Cà phê đêm, nhìn ra hồ chiều vắng
Có mấy cuộc đời, có lẽ vẫn suy tư?
Công viên có đôi ghế đá
Cứ chiều chiều, chứa chấp một tình yêu
Hai trái tim, tìm nhau khi ngày hết
Để bên nhau, sau mỏi mệt ngày dài.
Gió thổi nhẹ, sông chiều sóng vẫn vỗ
Người cô đơn, hẹn hò tạm dòng sông
Nắng soi rọi, nước sông vàng ánh sáng
Đời thênh thang, cũng lắm người cô đơn.
Cuộc đời người!
Tình yêu người!
Mưu sinh ngày tháng!
Vẫn ở đây, vẫn ở phố về chiều
Đi một chiều, đi qua bao cuộc sống
Và tôi, Cũng là một cuộc sống nơi phố chiều.
Tín Mai 2017-03-01 11:29:34
Cũng được mà ngắt đoạn hơi không hay lắm