Quê hương Kinh Bắc
Kinh Bắc, tên một vùng đất có nền văn hiến lâu đời. Đây là vùng đất đậm đặc những di tích gắn liền với nhiều huyền thoại và lịch sử, nơi khai mở cho nền văn minh Đại Việt.
Tiếng chuông chùa văng vẳng lại từ xa
Bên dòng Đuống suốt một đời lặng lẽ
Đất Kinh Bắc dẫu qua nhiều dâu bể
Vẫn sáng ngời dấu tích một miền quê
Những lũy tre xanh mướt một dải đê
Cây đa già rủ nhau ngồi quán dốc
Áo tứ thân buộc hờ chiều gió lộng
Yêu nhau rồi cởi dải yếm em trao
Nghe mênh mang trong câu hát ngọt ngào
Mời khách đến miếng trầu têm cánh phượng
Trăng quê nhà đếm nhịp cầu thương mến
Giã bạn rồi lưu luyến mãi người ơi!
Chốn linh thiêng vang vọng mãi đất trời
Kinh Dương Vương dựng nên nền Đại Việt
Lạc Long Quân, Âu Cơ thành truyền thuyết
Dòng giống Tiên Rồng muôn đời mãi ghi công
Chùa Bút Tháp bên hữu ngạn bến sông
Phật Quan Âm tọa xuống trần ân đức
Nắng Đền Đô, Lý Bát Đế dựng phúc
Mưa thuận hòa dân chúng được ấm no
Quê hương Kinh Bắc đẹp mãi trong thơ
Nơi đọng lại cả hồn thiêng đất Việt
Nơi tình yêu đơn sơ mà thắm thiết
Cả một đời mãi mộc mạc thủy chung