Chương 1
Khi đứa trẻ ra đời
Người ta phát vào mông
Đứa trẻ khóc oa oa
Ấy là lúc người mẹ vỡ òa hạnh phúc.
Khi đứa trẻ lớn lên
Mỗi khi con khóc
Lòng mẹ quặn đau
Cuộc đời mẹ bãi bể nương dâu
Vui ít thôi mà buồn thì nhiều lắm
Biết bao lần người mẹ đã khóc
Khóc thương con rồi lại khóc thương mình.
Phận má hồng kiếp sống lênh đênh
Mười hai bến nước biết bến nào trong đục
Tiếng khóc cứ đi cùng cuộc đời trần tục
Nước mắt cạn rồi tiếng khóc vẫn chưa vơi
Rồi đến một ngày những đứa con lại khóc
Bên nấm mồ xanh nó khóc gọi “Mẹ ơi”.